,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1045443
Chùm ảnh: Những nẻo đường hoa tháng 3
1
Article
null
,

Chùm ảnh: Những nẻo đường hoa tháng 3

Cập nhật lúc 08:04, Thứ Năm, 20/03/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Mấy hôm trước tự bảo rằng, tiết xuân cứ như mùa thu ấy... Lành lạnh, lắng, và phiêu phiêu... Thế rồi trời trở nồm lúc nào không biết, chỉ chợt nhận ra mùa xuân khi những giọt mưa lất phất rơi trên áo, trên tóc và con đường sẫm màu...

Và một ngày đi trên đường chợt thấy trắng xoá. Hoa sưa đã nở tự khi nào. Nhanh quá! Dường như cả năm cây sưa trầm lắng, để rồi hết mình trong một khoảnh khắc mùa xuân.

Bông hoa sưa không hẳn là đẹp, li ti như hoa sữa nhưng không thơm như hoa sữa. Nhưng khi hoa sưa nở thì không ai là không thốt lên trầm trồ. Cây sưa như khoác một tấm áo mới, giản dị mà đẹp lạ kỳ. Mùa này không có màu đỏ của phượng, màu vàng của điệp, màu tím của bằng lăng… Màu áo trắng của sưa nổi bật trên nền xanh của mầm lá và màu xám xịt rơi rớt từ mùa đông.

Ngày xưa hoa sưa không “hot” như bây giờ. Có chăng những người nhớ loài hoa này là những người yêu Hà Nội, hay những cây bút lãng đãng. Từ khi thiên hạ đồn ầm lên về sự kỳ diệu của gỗ sưa và bao vụ trộm cắp, đốn hạ gỗ sưa thì sưa mới được chú ý đến nhiều. Góp phần thêm là các topic ảnh hoa lá khắp mọi diễn đàn, và các tay máy nghiệp dư.

Hoa sưa nở trắng vài hôm, như thể khẳng định sự tồn tại của mình, như thể xác nhận mùa xuân, rồi lại lặng lẽ.

Trong bốn mùa thì tôi không thích nhất mùa xuân, vì nó nồm và ẩm uớt, nóng không ra nóng lạnh chẳng ra lạnh. Thế nhưng hình như mùa xuân ấy cũng vụt trôi qua lúc nào, nhanh như là mùa hoa sưa vậy…

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Tác giả bài và ảnh: Hà Thành Nguyễn Trần Đức Anh - Architect, amateur song-writer &

 
photographer.

Cùng một tác giả: Loanh quanh đường làng, tôi nhận ra điều gì đó

Bài liên quan: Khoảnh khắc kỳ diệu: Hà Nội có hoa sưa

  • Cảm nhận của bạn?
 

Ho ten: Hà Thị Huyền
Dia chi: 12a6 truong THPt NINH GIANG
Email: cobemuadong_hqt90@yahoo.com
Noi dung: Từ trước tới giờ mới biết một loại hoa tên là sưa, nở rất đẹp, mới nhìn đã rất thích! Quả thật lúc này tôi đang bị áp lực, chuyện thi cử, gia đình, nhưng sao khi ngắm nhìn những bông hoa này lòng tôi lại xao xuyến và muốn thả mình với thiên nhiên! Cám ơn người đã cung cấp những tư liệu này, làm tôi thấy yêu đời trở lại! Thật là tuyệt vời!

Ho ten: Nguyễn Mai Hiêu
Email: thaibínduongxanh1071985@yahoo.com
Tieu de: Tôi cũng có một mùa hoa sưa như thế
Noi dung: thế là tôi đã xa hà nội nếu tính về năm thì đúng là một năm còn tính về tháng đã là 7 tháng rồi. xa ktx tổng hợp với lũ bạn thời sinh viên tôi khônh ngờ mình lạ có tình cảm da diết đến thế. Trước ktx của tôi cũng là một cấy hoa sưa trắng và rất đẹp, cuắ mỗi lần mùa hao sua nở bạn bè tôi lại rủ nhau chụp ảnh. Đọc bài viết của các bạn mà hình ảnh về thời sinh viên ùa về trong tôi, tôi nhớ hà nội nhớ màu hoa sưa da diết. Bây giờ tôi đã xa Hà Nội hàng ngàn cây số, ở thành phố này quanh năm gió biển kiếm một chút hoa sưa không có. Xin gửi lại Hà Nội mùa sưa trắng trong.

Ho ten: AQ
Email: news_events20@yahoo.com
Tieu de: Thang 3 Ha Noi...
Noi dung: Một chiều đi qua phố Hà Nội, thảng thốt nhận ra mùa hoa sưa, và rồi tháng ba về, lại thấy náo nức chờ hoa trên từng góc phố!

 Email: hoaxuaxanh@yahoo.com
Tieu de: Hoa sưa vẫn còn nở
Noi dung: Tôi xin cảm ơn người đã có những tấm ảnh này, hoa đẹp thật, đẹp như thời tiết Hà Nội vào tháng 3 đúng không bạn Tôi không biết có trùng hợp không khi tôi cũng vừa viết bài về hoa sưa mà tưởng rằng hoa đã nở và người cũng đã quên. Tất cả còn nguyên vẹn như thủa ban đầu hoa chớm nở. Và có lẽ chỉ có lòng người như đang dần quên đi những điều đơn giản xung quanh mình. Những bức ảnh cũng như những dòng cảm xúc đó càng làm tôi nhớ về thòi sinh viên của mình lang thang trên phố đạp xe cùng đám bạn và ngắm hoa sưa nở. Tuyệt phải không. Gìơ còn ai đi trên những phố đó để ngắm hoa không nhỉ....?

Ho ten: Lê Trọng Tấn
Dia chi: Hà Nội
Email: qingshiwehu208@yahoo.com
Tieu de: Mùa hoa sưa cuối
Noi dung: Cũng vào một ngày tháng 3 này, tôi cũng từng sững sờ trước vẻ đẹp dung dị của hoa sưa, lòng lại chạnh nhớ đến những năm tháng cấp 3, ngày đó cứ mùa hoa sưa lào học trò chúng tôi lại ra vườn Bách Thảo ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt li ti mỏng manh không ngạt ngào mùi thơm nhưng ám ảnh mãi khôn nguôi. Năm nay hoa sưa về bất ngờ quá, chúng tôi đã là những cô cậu sinh viên năm cuối, đứa đi thực tập xa, đứa làm khoá luận, đứa hối hả đi phỏng vấn tìm việc làm. Bạn bè ơi hẹn gặp lại vào mùa hoa sưa sang năm nhé.

Ho ten: Lê Hoa
Email: xuongrong3111891@yahoo.com
Noi dung: Minh rất thích vẻ đẹp giản dị của nó. Không ngờ Hà Nội lại có loài hoa đẹp đến vậy. Mình nhất định phải đến để xem tận mắt loài hoa này. Nó có ở những phố nào vậy? Yêu Hà Nội quá! Hà Nội ơi!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,