,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
938724
Bong bóng bay lên, kỷ niệm thuộc về bầu trời...
1
Article
null
,

Bong bóng bay lên, kỷ niệm thuộc về bầu trời...

Cập nhật lúc 16:37, Thứ Ba, 29/05/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Những quả bong bóng bay lên mang theo ước mơ, niềm tin được gửi gắm... Mang theo cả những kỷ niệm trong trẻo thời áo trắng gửi vào bầu trời...

Lớp học của Bi
Một lớp học của trường - Ảnh: Theo Blog Bi ti hí

Một ngày nhiều, thật nhiều cảm xúc...

Buổi lễ bế giảng đầu tiên của con ở Peace 2!skul

Buổi lễ bế giảng đầu tiên gây cho con nhiều ấn tượng đẹp,nhiều cảm xúc...

Buổi lễ bế giảng không có giờ “cao su” dù là học sinh, thầy cô, ban giám hiệu hay các vị trong Hội đồng quản trị.

Buổi lễ bế giảng, nơi sân lễ là học sinh với màu áo trắng in logo của trường nơi cổ áo. Là tập thể thầy cô với màu áo đồng phục xanh da trời đính logo trường. Màu áo của thầy và trò tuy khác nhau nhưng chỉ với hình logo của trường đính trên áo để biết thầy và trò chúng con đang cùng dưới một mái trường - một ngôi nhà lớn: Peace 2!skul.

Con vẫn thường ví von rằng: Thầy cô và ngôi trường màu xanh da trời này là bầu trời xanh bao la và chúng con là những đám mây trắng bé nhỏ. Con yêu lắm, đồng phục trường chúng con-Peace 2!skul.

Buổi lễ với nghi thức trao cờ truyền thống của trường - Cây cờ màu xanh da trời, xanh lấp lánh, màu xanh của hòa bình và hy vọng...Với chúng con, cây cờ thật đẹp và con thấy tự hào về cây cờ truyền thống của trường mình!

Buổi lễ sống động trong những giai điệu của các bạn học sinh dành tặng Thầy cô như một lời tri ân, những câu hát của các Thầy hát tặng học trò-đặc biệt là các bạn khối 12...

Những phần thưởng, những bó hoa,những lời hát hôm nay là lời biết ơn của học trò chúng con gửi đến Thầy cô-những người đã luôn kiên trì dạy dỗ, chăm sóc, giúp đỡ chúng con trong những năm tháng qua. Chúng con - những đứa học trò khi vào trường là những đứa đã có khoảng thời gian học tập tuột dốc, sa sút. Và thầy cô,những bàn tay cùng cả tình yêu thương đã nâng chúng con dậy. Những người luôn dốc hết lòng với chúng con, chỉ cần chúng con còn muốn cố gắng, còn biết nỗ lực...

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những bác bảo vệ vui vẻ, những cô bảo mẫu, cấp dưỡng vẫn chăm sóc chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ trưa - Những người chúng con vẫn gọi là "Má"!

Buổi lễ kết thúc trong tiếng trống trường bồi hồi... Tiếng trống giòn giã ấy ngày nào cùng chúng con chào năm học mới giờ khép lại một năm học, khép lại chặng đường học trò của các anh chị khối 12 mở ra những cánh cửa mới -những con đường thênh thang và rộng mở...

Và, những chùm bong bóng bay màu da trời được các anh chị - các bạn học sinh thả tung bay lên trời. Những quả bong bóng bay lên trời mang theo những ước mơ, niềm tin được gửi gắm... Mang theo cả những kỷ niệm trong trẻo thời áo trắng gửi vào bầu trời...

Sân trường lúc tan lễ với...

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Những nụ cười, tiếng cười của các bạn học sinh khối 10,11 chào nhau đón một mùa hè thú vị sau 9 tháng học tập...

Những ánh mắt cũng rưng rưng, khó tả của các bạn lớp 11 và lớp 10 nhìn các anh chị khối 12...

Những khuôn mặt đỏ hoe, những đôi mắt ngấn nước của các anh chị khối 12....

Làm sao quên được hình ảnh các bạn nữ sinh 12 nức nở trên bờ vai thầy,cô...

Những nam sinh mắt cũng đỏ, cũng cố mím môi...

Những bàn tay nắm tay nhau, truyền cho nhau niềm tin,l ời chúc về những quãng đường sắp tới của các anh chị trao nhau...

Những cái ôm, vỗ vai, dỗ dành của các thầy cô dành cho các bạn cuối cấp...

Một năm học khép lại...

Một chặng đường kết thúc...

Ngày mai, mỗi người một con đường mới hy vọng sẽ luôn thênh thang và rộng mở...

Tác giả Blog Bi ti hí
Tác giả Blog Bi ti hí
Blog Việt theo Blog Bi ti hí

Giới thiệu tác giả blog: Bi ti híNày là tóc,vừa tầm vai.Có đôi vai xuôi cho tóc ấy cứ buông lơi.Này là mắt,vừa tầm mây.Này là gió,này là nắng,cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng”. Một người “nghiện”, nghiện trường lớp, nghiện bạn bè, nghiện sách, nghiện chụp ảnh, nghiện lang thang, nghiện con nít, nghiện đồ chơi.

Chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường, bên thầy cô và bạn bè, Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến theo mẫu phản hồi sau khoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,