221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1317850
Chồng chối quanh không thừa nhận đã dùng BCS
0
Article
null
Chồng chối quanh không thừa nhận đã dùng BCS
,

- Tôi để lại 2 cái BCS vào hộc tủ của chồng. Chồng về nhà tôi vẫn làm như không, tôi biết chắc khi thay quần áo chồng tôi sẽ nhìn thấy. Và tối đó anh có hỏi tôi… Rồi muôn vàn lý do đưa ra…

Vợ chồng tôi kết hôn được mười năm, có hai đứa con ngoan ngoãn. Chuyện vợ chồng, thỉnh thoảng hay giận dỗi nhưng lại nhanh chóng làm lành nên mọi chuyện trong gia đình luôn êm thấm.

Chồng tôi làm trong viện nghiên cứu, còn tôi việc cho công ty cổ phần. Ngày mới cưới chồng rất mẫu mực, ngày nào cũng về sớm đón vợ. Nhưng những năm gần đây, chồng tôi hay về muộn, khi thì tiếp khách hàng, khi thì liên hoan cơ quan… Có lẽ ở tuổi của chồng tôi hầu hết các ông chồng đều như thế. Góp ý mãi với chồng nhưng vẫn phải chấp nhận chồng về muộn nhiều hôm.

Mô tả ảnh.
Chồng chối quanh không thừa nhận đã dùng BCS. Nguồn: xaluan.com.

Cũng đôi khi tôi nghe bóng gió chuyện chồng tôi, nhưng không có gì cụ thể nên tôi không có cớ gì để ghen. Mỗi lần tôi vặn hỏi thì chồng tôi chối quanh, đôi khi còn ghen ngược lại tôi. Vì tôi hay đi uống cà phê gặp gỡ bạn bè, tâm sự, nói chuyện và chia sẻ với mọi người... rất trong sáng , không có ý trêu đùa, hay “chém gió” với ai. Nhưng anh thấy người khác giới nào quan tâm hỏi thăm tôi thì đã nghi ngờ, rồi hạch sách tôi đủ điều…

Đôi khi bạn bè trong cơ quan hay nói chuyện cặp bồ, tôi cũng chứng kiến vài trường hợp nên thực tế tôi không tin chồng mình hoàn toàn nhưng tôi tin tưởng chồng mình biết dừng đúng lúc, không phản bội vợ con. Vậy mà cái niềm tin ấy bị tước bỏ khi…

Hôm trước, trong lúc gom quần áo đem giặt tôi tìm thấy 2 cái bao cao su (BCS) trong túi chồng tôi… Chiếc hộp đã được bóc và còn lại hai chiếc…Tôi để lại 2 cái BCS vào hộc tủ của chồng. Chồng về nhà tôi vẫn làm như không, tôi biết chắc khi thay quần áo chồng tôi sẽ nhìn thấy. Và tối đó anh có hỏi tôi… Rồi muôn vàn lý do đưa ra…

- Anh mua cho T .. vì dạo này anh thấy T buồn gia đình - rồi khẽ cười

- Anh mua mấy cái ?

- Thì 2 cái đó..

- Vậy mai em đem ra tiệm thuốc tây hỏi người ta bán 1 hộp này mấy cái nhé ?

- Anh cho thằng H 1 cái nên còn 2 cái

- Số điện thoại đâu? em hỏi nó

- Điên quá.

- Em đừng tra khảo anh nữa, anh mua nó hôm qua và bóc ra xem nó thế nào vì anh nghe quảng cáo nói… chất lượng tốt. Nhưng anh thấy không thích nữa nên anh cho vào sọt rác rồi.

- Anh vứt cái đó ở trong sọt rác nhà mình hả ?

- Không, anh vứt ở chỗ làm

- Anh nghĩ em là đứa trẻ 3 tuổi sao ???

- Không lẽ anh đi ra ngoài mà để cái đó trong túi cho em nhìn thấy.

- Vì anh "quên chùi mép"..

- Mệt em quá! Em nói lung tung gì vậy…

Chồng tôi làm ra vẻ tức giận để không phải trả lời nữa. Tôi không tin những lời anh nói nhưng không có bằng chứng nên tôi biết anh sẽ không nhận tội...

Nếu anh nhận mình có lầm lỡ tôi có thể tha thứ cho anh, đàng này anh chối quanh như thế. Hiện giờ tôi sống trong nghi ngờ mà không thể khám phá bí mật của anh.

. Bảo Nhung (Hà Nội)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,